Sớm 2 tết nhận được liền 4 mail của Đạt. Đây là mail cuối cùng. Tò mò, xem. Có hai cô gái ăn vận giống nhau bước ra sân khấu.
Một cô gập mình (mà là gập ngửa mới sợ!) chui ngang vào cái hộp chật chội. Sau đó mời bạn diễn cùng vào. Ghê quá, không dám xem. Nhưng tò mò mà thử liều.
Cuối cùng mới thấy sự vĩ đại của con người, sự tuyệt vời của nghệ thuật xiếc nói riêng và nghệ thuật nói chung. Xin có lời cảm ơn đầu xuân đến blogger Hồ Bá Đạt! Trong năm cứ thế nhé!!!
Xin mời xem!!!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011
Xiếc: 2 cô gái trong 1 cái hộp nhỏ - Không thể không xem! (ST: Đạt)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
6 nhận xét:
Ghê thật! Không những tài mà quá là tài!
Bây giờ mới bắt đầu tập có làm được thế không nhỉ ?.
Có một tổng kết như sau, cũng là điều kỳ lạ:
1. Chỉ hút thuốc không uống rượu, thọ 63 tuổi (Lâm Bưu).
2. Chỉ uống rượu không hút thuốc, thọ 73 tuổi (Chu Ân Lai).
3. Vừa hút thuốc vừa uống rượu, thọ 83 tuổi (Mao Trạch Đông).
4. Vừa uống rượu vừa hút thuốc vừa đánh bài, thọ 93 tuổi (Đặng Tiểu Bình).
5. Vừa hút thuốc vừa uống rượu vừa đánh bài lại có cả vợ bé, thọ 103 tuổi (Trương Học Lương).
6. Không hút thuốc không uống rượu không đánh bài cũng không có cả bạn gái, chỉ làm người tốt việc tốt hưởng thọ 23 tuổi (Lôi Phong).
Vậy nên làm gì để vừa được hưởng thụ lại vừa được sống lâu???
GM.
GM, Ông bạn còm mà không biết đã post bài này lên mạng này từ ngày 1 tết???
Chúc mừng năm mới các pác.
Đoạn xiếc đó nếu chưa xem thì thật khó mà tin được.
:)
Đông chí GM say bố nó rồi!!!
Đăng nhận xét