Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Tài nhỉ? Ngồi thế quái nào mà cứ như tàng hình ấy
Mình mạn phép Đạt, chép gửi cho mấy bạn mạng. Ai xem cũng kêu sợ Tầu quá ,không biết nó ngồi kiểu gì! cách đây hơn chục năm, Maicon Jacson nghiêng đổ người đã khiếp, bây giờ Tầu mấy chục cô ngồi nghiêng ngả,lại đứng dậy đổi chỗ, rồi múa quay rộn ràng không thấy dây, ghế gì cả...! Mới thế này ,nó đã là một bí ẩn, bài toán Tầu khó giải? ( T Đ)
Nghe nói, sinh viên Nhạc viện giờ không chỉ tập đàn mà còn tập cả võ. Chả biết có phaỉ???
Đăng nhận xét