Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011
HN có xô bồ nhưng vẫn đáng yêu (ST: QV)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Đúng vậy,cho dù mười năm lại đây Hà Nội xô bồ,nhưng vẩn còn đó vô vàn hình ảnh rất đáng yêu. Tôi vẫn rất yêu Hà Nội,vẫn thổn thức khi nhớ về Hà Nội. Điều đó không bao giờ thay đổi.KC
Đăng nhận xét