Mời Trần Phong và các bạn thuởng thức những tuyệt tác của các nhiếp ảnh gia về phong cảnh hồ Tây.
- Bức thứ nhất: Chiều hồ Tây!
- Bức thứ 2: Hồ Tây.
- Bức thứ 3: Đuờng Thanh Niên.
- Bức thứ 4: Hồ Tây.
- Bức thứ 5: Nhìn từ KS Sofitel.
- Bức thứ 6: Câu cá hồ.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Kiến Quốc! Mình cám ơn bạn nhiều lắm! Mình muốn nhìn rõ hình ảnh con đường Cổ Ngư ngày nay. Hàng liễu thơ mộng trên đường Cổ Ngư có còn không? Mình còn nhớ những đêm trăng, cảnh đường Cổ Ngư đẹp lắm! Bạn còn nhớ bài thơ "Trăng sáng Cổ Ngư" không?
Đêm qua trăng sáng Cổ Ngư
Trăng đầy mặt nước, trăng như mặt người
Trăng tươi mặt ngọc trên trời
Ngẩn ngơ trăng ngó mặt người như trăng.
Chúc bạn sẽ có những bức ảnh đẹp về Hồ Tây!
Thắng KV hay lang thanh theo máy, hãy giúp Trần Phong nhé!
Tất nhiên rồi, nhưng mà:
"ánh trăng xưa đâu còn soi tỏ
Đường Cổ Ngư nay điện sáng,trăng hờn.
Hàng liễu rủ vẫn còn thơ mộng lắm,
Mà người xưa có đó ngắm trăng tà !"
Tk5! Hay lắm! Vậy mà lâu nay bạn "giấu nghề". Bạn viết tiếp vài khổ thơ nữa đi cho trọn vẹn một bài thơ "Hoài cổ"!
Đăng nhận xét