Anh Trần Hay, cựu học viên k5 HVKTQS, có lời mời anh em, bạn bè chiến hữu HVKTQS tới dự đám cưới cháu gái út, tổ chức tại nhà riêng.
Thời gian: 11g ngày chủ nhất 20/11/2011.
Địa điểm: Thôn Nha, phuờng 17, Q. Long Biên, HN. (Qua cầu Vĩnh Tuy, cua phải gấp, đi lên đê quãng 100m, hỏi thôn Nha bên trái).
Hân hạnh đuợc đón tiếp bạn hiền!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Thân gửi Trần Hay ! Qua BT5 xin có lời chúc mừng hạnh phúc gia đình bạn. Nhắc đến Trần Hay, nhớ nhiều kỷ niệm thời thầy trò,anh em ở ĐHKTQS. Câu chuyện kể ở phòng Trực ban Học viện hôm Trần Hay áp tải cậu lính ăn cắp cái xe đạp trên đồi "Thủ trưởng" nhập trại Thủ Đức nhất định có dịp mình sẽ kể lại trên BT5. Chỉ xin nhắc lại câu kết: Đời em ngẫm ra một điều, đã theo Đảng thì theo đến cùng, không theo thì thôi,theo giữa chừng, phản hay bỏ thì khốn khổ khôn lường!
Bây giờ nhớ lại, minh vẫn thấy chí lý. Chúc vui vẻ và nhiều sức khỏe nhé ! ( TĐN )
Đăng nhận xét