Ngày cuối năm, Cao ghi lại những kỉ niệm với bố mẹ (các cụ đã ngoài 90), với đại gia đình của mình, sau đó là dấu ấn với đại gia đình trường Trỗi.
Năm mới chúc bố mẹ anh, anh cùng đại gia đình Shenti hao, Shingfu, Gongsi fazhai!
Mời cùng cảm nhận tình cảm của 1 người bạn Trung Quốc!
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012
Cao Cẩm Quỳ và blog nhân năm mới
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Đ/c này lẽ ra phải học trường Trỗi mới đúng!
HMK6
Đăng nhận xét