Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Có một anh CCB là Nguyễn Văn Ngữ ở Q9 TPHCM bị cưỡng chế thu hồi hơn 3 nghìn mét vuông đất trang trại bị chúng ta "quên lãng".Nay qua vụ ĐVV ở Tiên Lãng là chuyện mà cả nước đều biết nhưng vụ anh Ngữ thì ít người biết hơn.Hãy vào doanvanvuon.wodpress.com xem CQ Q9 phá nhà và tài sản của ô Ngữ ko thương tiếc.Xem xong rơi nước mắt,căm giận bọn CS mới.Thôi CQ này hỏng rồi!Chỉ mong rằng sẽ sửa sai bắt hết bọn bất lương cho dân nhờ.
Đăng nhận xét