Chiều, 17.30, nhận được mail của Hồ Bá Đạt. Một video clip về cuộc gặp gỡ của ông Nguyễn Thanh Sơn với các nhà báo Việt kiều ở Mỹ. Trong đó đề cập đến nhiều chuyện, cả biên giới hải đảo, cả sự hy sinh của các cựu bình Hải quân Việt Nam Cộng hòa, cả về dân chủ... Thấy hay nên post ngay!
Mời xem!
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Cứ mong hàng ngày gặp điều tốt nhiều hơn điều xấu, nhưng xấu cứ tồn tại. Làm sao delete hết cái xấu nhỉ?
Đăng nhận xét