Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Lá thư cuối cùng của LS Vũ Kiên Cường
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Mot ngay o Chicago
- Lá vàng rụng trải thảm đường phố Thủ đô (SST: TB)
- Lương y Nguyễn Thiên Tích (ST: Trần Đình Ngân)
- TRẦN THÁI TÔNG VÀ BÀI THƠ VÔ ĐỀ (ST: Trần Quốc Việt)
- Chung quy chỉ tại Vua Hùng (Huỳnh Văn Úc)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Trông lên ta chẳng bằng ai
Nhìn xuống thì thấy chẳng ai bằng mình
Hãy sống, hãy tự thỏa mãn với chính những cái gì mình có. Bon chen, chạy vạy chỉ mệt thân.
Xem cái bài này, hiểu được là được!
HMK6
không biết bài này
Vẫn thế là được
Đăng nhận xét