Có 2 bức ảnh chụp rất rõ về Lăng Chả Cả - ngày xưa là nghĩa trang, nay là vòng xoay giao cắt của Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Lê Văn Sĩ chật chội, luôn tắc nghẽn giao thông giờ cao điểm.
Trên Wikipedia có lưu giữ thông tin về Lăng Cha Cả Bá Đa Lộc.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012
Nhìn lại Lăng Cha Cả qua không ảnh từ những năm 1960 (ST: Đạt)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Những năm 1980, khi vào TpHCM công tác, tôi hay được anh Ba Hưng đón qua cổng Lăng Cha Cả vào sân bay, tới doanh trại Cơ sở 2 Đại học KTQS nơi có 2 quả cầu không lưu (nay thuộc Tecapro và trường Hàng không).
Ảnh cũ hay thật!
Nghĩa trang dọn đi năm nào nhỉ?
Đăng nhận xét