BÁO LIẾP "BẠN TRỖI K5" - Nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời dưới mái trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970); Nơi tâm tình, trao đổi, chia sẻ những vui, buồn, trăn trở của thầy, trò, bạn bè, đồng đội...
Bài đăng Phổ biến
Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012
Cười tí (ST)
Tại Lào, người ta định thành lập Bộ Hải dương học. Vài quan chức ta khuyên bạn không nên, với lý do: Lào không có biển. Họ hỏi lại vị quan chức nọ: "Tại sao các đồng chí lại có Bộ Văn hóa?".
Học viên Lào ca thán với Hiệu trưởng ĐHKTQS: Cái gì xấu thì các đ/c toàn đổ cho Lào: nào hắc Lào, thuốc Lào, đến cả gió Lào... Mới đây đi tắm giếng, nghe thấy 1 đ/c thất thanh hô: "Đ.mẹ thằng Lào ăp cắp của ông cái xịp rồi!". Buồn quá!
2 nhận xét:
Học viên Lào ca thán với Hiệu trưởng ĐHKTQS: Cái gì xấu thì các đ/c toàn đổ cho Lào: nào hắc Lào, thuốc Lào, đến cả gió Lào... Mới đây đi tắm giếng, nghe thấy 1 đ/c thất thanh hô: "Đ.mẹ thằng Lào ăp cắp của ông cái xịp rồi!". Buồn quá!
Lào là tiếng lói ngọng nhưng có VH hơn ta.Hay!
Đăng nhận xét