Trần Hải là con út Trung tướng Trần Độ, Khánh Trâm - vợ Hải. Biết tôi ngưỡng mộ cụ nên 2 bạn gửi cho bài viết này.
Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
TƯỚNG TRẦN ĐỘ vẫn sống mãi trong lòng tôi.nhớ ngày nào?tôi với KQ qua nhà chú chơi?...
Sống khỏe, chết nhanh, không của để dành, mọi người biết đến... là cụ Trần Độ. Quan chức ngày nay chết thì chả ai thèm nhớ, thậm chí còn phỉ nhổ.
Nhìn Trần Hải ngồi bên mộ bố,tôi cứ ngỡ đó là cụ Trần Độ.Hải giống bố thế.
Đăng nhận xét