Sau tiệc ở Cây Sứ Phạm Văn Hai, anh đã thu xếp đến thăm anh Chí Nhân đang dưỡng bệnh ở nhà. Ấy cũng là sự động viên để bạn mau lành bệnh.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013
Thăm bạn
Sau tiệc ở Cây Sứ Phạm Văn Hai, anh đã thu xếp đến thăm anh Chí Nhân đang dưỡng bệnh ở nhà. Ấy cũng là sự động viên để bạn mau lành bệnh.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Thế mới là Trưởng BLL nhà trường!
Chúc anh Nhân chóng tai qua nạn khỏi.
Đăng nhận xét