BT5 vừa nhận được tư liệu quý thời đi học cách nay nửa thế kỉ. Mời cùng xem.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Sơn Hà Xã Tắc (Vũ Quốc Hoạt)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
- Bữa cơm gia đình
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Thư gửi các quan huyện (ST: Thắng Lpz)
Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013
Tư liệu quý: Giấy chứng nhận Tốt nghiệp cấp 3 của học sinh Trỗi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Mình vẫn còn giữ Giấy chứng nhận TN cấp 3 như thế này nhưng lại do ông thượng tá Nguyễn Trọng Yên ký.Hình như ô NTY là phụ huynh của Vinh"còi"K5.Khi nào về QN chụp đưa lên cho BT thưởng thức.
Chú ơi. Cái này phải đem đi ép plastic đi ạ, để thế kia lỡ hỏng thì tiếc lắm.
Không biết ông Bùi quang Vinh này có đúng là sinh năm 1952 hay không ? Nếu đúng thì 16 tuổi đã tốt nghiệp phổ thông-hơi sớm ? Hoàng Chương
16 tuổi tốt nghiệp PTTH là đúng đấy ạ. Cháu cũng thế mà.
Đăng nhận xét