Do cháu Tô Lan Hương k9 thực hiện.
Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Thanh tra loi rat hay, rat thang. Lanh dao co nghe, co lam khong lai la viec khac.
TLH làm báo có "nghề" lắm. TS LKT nói rất đúng và trúng. Nhiều người nghĩ và nói được như thế, nhưng những điều đó được phát ra từ con trai cố TBT thì nó có giá trị thuyết phục hơn. Nếu Đảng ko chủ động làm cuộc "biến", để cho nó tự đến thì nguy to.
Dân còn lo việc nước là có phúc, nhưng nay dân lo đến việc nước hình như bị coi là phạm thượng là " bị thế lực phản động xúi dục"... Là một CCB là đảng viên hết lòng vì dân nay mới ngã ngửa ra là Đảng và CP chỉ cần dân hô vạn tuế thôi. Lòng dân ra sao, đầu dân nghĩ gì họ không cần biết. Thật lo lắng lắm thay!
Cái cần lúc này là Đảng, Nhà nước phải dám tin dân, nghe dân, đừng coi họ là chống đối.
Tất nhiên đó là mâu thuẫn vì các ông lãnh đạo ngày nay gắn với quyền lợi nhóm.
Họ sẽ nghe dân, theo dân, hay bảo vệ lợi ích nhóm???
Đăng nhận xét