Hãy xem phóng sự ảnh về xung đột vô chính phủ ở Kiev, Ucraine.
Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Nhật ký ngày cuối năm
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Sơn Hà Xã Tắc (Vũ Quốc Hoạt)
- Tin nhắn từ Cà Mau
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
HẬU CNXH. ĐÓI KHỔ, BẤT CÔNG, MẤT DÂN CHỦ SẼ NHƯ THẾ NÀY ĐÂY.
Ghê sợ quá! Chẳng có kẻ địch nào ở đây cả! Các lực lượng vũ trang tốt nhất đừng tham gia trấn áp dân. Họ là con em của dân, ăn lương của dân mà. Tất cả hãy bình tĩnh giải quyết bằng hòa bình nhân nhượng. Nếu mất dân chủ, lấy vũ trang trấn áp thì tức nước vỡ bờ hậu quả sẽ khủng khiếp. Âu cũng là bài học cho các nước khác! NH
Quá đúng!
Liên xô cũ không thấy có cảnh tượng này-đã từng là một thời MƠ của các nước thuộc địa đang đấu tranh giải phóng dân tộc.Những tưởng tách ra từng nước mới sẽ tốt hơn.Nào ngờ!Kinh khủng quá!
Đăng nhận xét