Mời xem sưu tập của Harrison Forman!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Excellent!
Giá như cứ giữ phố Tây như ngày xưa, đừng chồng chéo những cao ốc như bây giờ, chắc HN sẽ đẹp hơn rất nhiều!!!
KQ hoài cổ quá, phải phát triển đan xen chứ có mới có cũ
Đi khắp nơi trên thế giới, bạn không thấy bao giờ phố cổ cũng được bảo tồn, còn xây dựng công trình hiện đại thì ở chỗ mới. Lúc đó thì tuyệt. Ở mình giờ lan xi ba chao quá.
Đăng nhận xét