Người Nhật làm việc trong văn phòng có khi đến 10 giờ trong một ngày, nên thứ 6 là ngày cuối tuần, cũng là những tối giải trí, thì việc đầu tiên là đi ăn và uống bia sau đó là đi hát Karaoke.
Bài đăng Phổ biến
- Lá thư cuối cùng của LS Vũ Kiên Cường
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- Chung quy chỉ tại Vua Hùng (Huỳnh Văn Úc)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- TRẦN THÁI TÔNG VÀ BÀI THƠ VÔ ĐỀ (ST: Trần Quốc Việt)
- Dự kiến kế hoạch Xuyên Việt, thăm nơi đóng quân cũ và các LS của bạn Trỗi k5
- Lương y Nguyễn Thiên Tích (ST: Trần Đình Ngân)
- Tạ Đình Đề: Cố ý làm trái nhưng không tư lợi! (kỳ 2) (Việt Lâm)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Đúng vậy, mình sống ở Nhật thời gian dài nên hiểu điều này, người Nhật chỉ biết công việc, họ làm việc gần như 100% sức lực của mình trên nền ý thức hệ : Tự giác, kỷ luật, vì tổ quốc, vì dân tộc, vì cộng đồng và vì mọi người. Họ không hưởng lợi một khi công viêc chưa xong.
Đó là điều mình phải học người Nhật, cả những lúc khó khắn nhất tưởng như vô vọng.
Đăng nhận xét