BÁO LIẾP "BẠN TRỖI K5" - Nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời dưới mái trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970); Nơi tâm tình, trao đổi, chia sẻ những vui, buồn, trăn trở của thầy, trò, bạn bè, đồng đội...
Bác CHỦ THỚT ơi. Bác "Bắt" em đọc các đoạn THOẠI của "Lão" HOÀNG NGUYÊN thì thấy mình nên đi bán CÀ-RỐT cho nó VUÔNG. Tự nhận mình KÉM, mình NGU thì... CÓ ĐÉO GÌ MÀ XẤU HỔ. He...he...
Có anh bạn tặng cuốn Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố của Nguyên ,đọc xong nhất là tác phẩm của người đã khuất tôi có nhận xét : Nguyên viết ra những điều anh ta nghĩ ,trong một giai đoạn xã hội hỗn loạn , nên chuyện mang dáng dấp của anh ta ,của ngôn ngữ @ (a-còng) . Thôi cũng được! Thanh Trần
3 nhận xét:
Bác CHỦ THỚT ơi. Bác "Bắt" em đọc các đoạn THOẠI của "Lão" HOÀNG NGUYÊN thì thấy mình nên đi bán CÀ-RỐT cho nó VUÔNG. Tự nhận mình KÉM, mình NGU thì... CÓ ĐÉO GÌ MÀ XẤU HỔ. He...he...
Kệ nó chứ!
Có anh bạn tặng cuốn Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố của Nguyên ,đọc xong nhất là tác phẩm của người đã khuất tôi có nhận xét : Nguyên viết ra những điều anh ta nghĩ ,trong một giai đoạn xã hội hỗn loạn , nên chuyện mang dáng dấp của anh ta ,của ngôn ngữ @ (a-còng) . Thôi cũng được!
Thanh Trần
Đăng nhận xét