Sáng nay khi liếc nhìn Thống kê số lượt bạn đọc vào thăm đã thấy con số 500.137.
BBT xin chân thành cảm ơn các blogger đã nhiệt tình, miệt mài viết, sưu tập bài vở, tư liệu quý cho Báo liếp; xin chân thành các bạn đọc thân thiết coi Báo liếp là món ăn tinh thần không thể thiếu hàng ngày.
BBT xin hứa sẽ không ngừng cải tiến chất lượng bài vở để Báo liếp thực sự là sân chơi của những người yêu quá khứ tốt đẹp, hướng tới ngày mai tươi sáng.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
9 nhận xét:
Sau tin của Ban Biên tập mới biết số đọc giả đạt con số khả quan. Chứ trước đây cứ tưởng ít ai đọc vì những ý kiến nhận xét góp ý cho báo quá thưa thớt, chỉ có mấy gương mặt thân quen. Chúc mừng Báo Liếp!
NH
Muốn đọc lắm còm của mọi người nhưng quân ta quen ăn của chùa. Cơ bản NÀ NƯỜI. Phải chịu vậy.
Căn bản "NÀ" chủ biên tờ báo rất siêng năng.Báo đăng được nhiều nội dung khác nhau rất ý nghĩa và hấp dẫn.Nên ngày nào chưa xem có cảm giác còn thiếu cái gì đó.
Có lẽ nên mở mục "Ký ức chiến tranh" cho anh em Trỗi viết và chọn lọc, sử dụng vào SRTKL tập 4.
Phạm Đình Trọng
Em xin có nhời cảm ơn cô Thơ Cà Mau.
Nhanh thiet,4 nam truoc moi co doc gia thu 200000 la con be con nha minh,nay da la500000,xin chuc mung BBT.mong Bao liep mai la dien dan mo,la cai quan nuoc nho nho o cong Bao Son cho canh ta vo uong chiu ruou cuoc lui.huan k5
Hoan hô Chỉnh Huấn, bạn đọc thân thiết. Này, dạo này lười viết bài đấy!!!
Chúc mừng BBT báo Liếp thân thiết của tôi
Cảm ơn và cảm ơn!
BT5
Đăng nhận xét