Mời xem!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014
Nhạc trưởng 7 tuổi chỉ huy dàn nhạc giao hưởng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Nghe bản nhạc, xem cậu bé chỉ huy dàn nhạc mới thú vị làm sao. Đúng là một Thiên Thần! và người nghe cứ như đang trên thiêng đàng. Nghĩ đến chuyện của người lớn ở Ucraina hay TQ xâm lấn VN thì như chuyện của địa ngục vậy. Người lớn ơi, không làm gì tốt đẹp hơn cho con cháu chúng ta sao!
THẬT TÀI GIỎI.
Đăng nhận xét