Theo đề nghị của Ngô Sơn, tôi cố gắng sưu tập các bài viết của Duy Đảo. Mời cùng chia sẻ!
1. Sự may mắn của số phận!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Đọc bài viết của Duy Đảo, thấy cách viết gần gũi súc tích và cuốn hút dù nội dung cốt chuyện bình dị như người lính. Cũng công nhận mỗi con người chúng ta đều có số phận và sự may rủi. Đúng nhất là ta cứ làm điều gì đó hướng thiện dù ở đâu dù cương vị nào thì mọi việc đều tốt đẹp. Thật tiếc cho cây viết Duy Đảo nếu còn anh sẽ cho Bạn Trỗi nhiều bài hay. Cầu chúc anh phiêu diêu nơi cực lạc! Adidaphat!
Đăng nhận xét