Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Tướng PQT của VN còn béo hơn tướng tàu, đánh đấm thì...
Ngày này 36 năm trước, ngày 17-2-1979,Trung Quốc, đúng ra là chủ nghĩa bành trướng đại hán, đã tấn công xâm lăng đại quy mô toàn tuyến biên giới phía bắc nước ta, bắn giết dân ta,đốt phá làng mạc phố phường ta.Ngày 19-2-1979 bạn ta,Nguyễn Tiến Quân K6,bấy giờ là sỹ quan trinh sát pháo binh, bị quân TQ xâm lược phục kích giết chết trong lãnh thổ VN
Xin anh em Bạn Trỗi đừng quên ngày này,đừng quên hiểm hoạ xâm lăng đại hán đang đè nặng lên đất nước ta dân tộc ta.
Đăng nhận xét