Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015
Câu đối của cụ Vũ Khiêu cho hoa hậu Kỳ Duyên (ST: QgV)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Tôi nghĩ, người viết bài bình câu đối của GS Vũ Khiệu viết tặng Kỳ Duyên, hơi có ý bênh nịnh Cụ.
Thực chất câu đối viết ra về nghiêm luật của " Đối" là hoàn toàn không chuẩn. Người viết có nhắc tới, GS đã nói với Kỳ Duyên: Vế sau là của Cụ Lý Bạch viết cho Dương Quý Phi là rất may để tránh cho GS chuyện chép thơ của tiền nhân! nhưng, ở một khía cạnh khác, việc ví, so Kỳ Duyên với Dương Quý Phi lại rất không nên vì cô gái đẹp này có cuộc đời chuân chuyên, bạc đãi vô cùng ( làm vợ cả cha lẫn con nhà Đường, cuối đời phải nhận giải lụa, tự thắt cổ mà chết...).
Còn như vế đầu của câu đối thì gây ra hiểu lầm. Tinh thần mà trong sáng như bạch tuyết thì đẹp nhưng " Trí" mà " Bạch" như tuyết trắng thì khác nào như tờ giấy chưa có chữ! đầu óc trống trơn sao là người thông minh, có học thức được.
Chả giám quá lạm bình Cụ GS nhưng có lẽ phải hiểu cho Cụ, bậc tiền bối đã vào tuổi Bách niên.
( Trần Đình-berlin)
Các báo mạng đang ném đá tới tấp vào ông ta' Đúng là già còn dại.
Báo liếp này ta đừng nêu chuyện ông Vũ Khiêu, vì bợ đỡ thì càng bị chửi chả tốt đẹp gì cho báo, nói thẳng thắn ra thì "tội nghiệp " cho lão già lẩm cẩm. Có ai tự xưng là thầy thiên hạ không? Rồi sửa chuyện Kiều nữa ...Ông ấy tự bôi xấu mình cũng đủ rồi.
Đăng nhận xét