Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Hôm gia đình tôi về quê dự lễ cầu nguyện cho cha chúng tôi (1 giáo dân bị "rút phép thông công" năm 1930 vì tội "làm phản"). Cha Đuợc cai quản xứ Phùng (người Tiêu Động) đuợc mời về làm lễ. Cuối buổi, giáo dân Tiêu Động đuợc nghe NSUT Duơng Minh Đức hát Avé Maria trực tiếp trong nhà thờ mới xây. Cả khối vòm của nhà thờ đã cộng huởng giọng téno của anh.
Sau lễ, ngồi ăn cơm trong nhà lễ, cha Đuợc xúc động nói: "Lần đầu tiên đựoc nghe trực tiếp 1 NSUT hát bài này. Hay quá! Quý hoá quá!".
Cha Đuợc có lời mời NSUT cùng bạn bè về tham gia biểu diễn khi nhà thờ làm lễ khánh (2 năm nữa).
Đăng nhận xét