- Lê Tất Thắng ra HN, có gặp 1 số bạn bè. Nay tôi gửi ảnh vào cho ông, nhờ post lên mạng nhé! - Lưu gọi vào.
- OK, xong ngay!
- Mà gửi qua điện thoại di động đấy!
- Cứ gửi đi! Sẵn sàng phục vụ!
Chờ nổ cả mắt mà 2 ngày nay chả thấy ảnh đâu. Chờ điện thoại réo chuông và check cả email cũng chả thấy gì. Chắc cái tây này "bận việc công" nên quên mất rồi???
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Nghề lạ 5: "Nghề" nhổ tóc bạc (ST)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Tiệc mừng Ts Bs Văn Công Phước nhận nhiệm vụ mới
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét