Ông DMĐ là chỗ thân tình. Thằng út mời anh nhiều lần nhưng "bận". Lần này không xuống là "chào".
Lê Đình Đạo đến nhà từ sớm, chờ đi. Bố con anh Ngân định đến đón nhưng đuờng tắc. Anh em xuống, mừng cho 2 thửa vườn VAC mới mua. Rượu ngon, đủ loại (cả 14 năm "tự chế" và cả R ngâm thuốc "giảm đau"). Uống cứ tuồn tuột.
Bác Ngân 18 năm mới gặp lại Đạo, sau cái bận từ Đức sang Ba Lan chia tay tôi. Anh em biết nhau từ đấy. Không gặp nhưng vẫn nhắc đến nhau.
Ông DMĐ hát tặng chủ nhà bài "Khát vọng tình yêu" và "Ga chiều phố nhỏ". Hay!
... Sớm nay, Tuấn "tây" alô lúc 6g. (Hoá ra thằng em đưa "bánh mì" đi làm). Vậy là có ngay vụ tụ tập lính Học viện ở Café Climax Cung Văn hoá. Nào Phong Báo Nhân dân, Tuấn "leckov", Thái "hóa". Bốc phét nổ trời. Toàn chuyện trên Vĩnh Yên.
Đi uống sớm, tận 10g mới về. Chưa nóng đít thì ông Tú "kẽm" lại rủ ra uống cà phê tiếp. Mệt.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét