Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011
Tiếp... Chuyện ông Nguyễn Tạo (Bee)
Đã đọc "Ông Tạo phá vụ án Ôn Như Hầu", nay tiếp "Ông Tạo cưỡi xe chở gỗ đi họp Chính phủ"!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Ông cha ta giỏi thiệt!
KQ ơi, chuyện ông Tạo cưỡi xe Tải chở gỗ đi họp cho kịp giờ đã kể năm ngoái rồi mà, chắc bù đầu nên quên hả ?
Không quên đâu. Đây mới là bài chính thức trên Bee.net.vn được viết cùng anh Sơn (bài trước nghe kể lại và bốc phét).
Đăng nhận xét