Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011
KHCN: Vũ khí mới trên không của Mỹ (ST: QV)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Kể ra,so với thời chiến tranh VN thì quân đội Mỹ hiện đại lên rất nhiều ! bây giờ phô trưuơng bắt nặt Cadaphi chứ 10 năm nay có làm gì được Binladen đâu! Ngửi được cả mùi nước đái, nghe được cả tieếng gáy ...xa 10km , đành vẫn chào thua đám khủng bố. Nghe đâu bọn họ còn tuyên bố, cứ chạm được vào tay Bin là một quả bom nguyên tử hiện giấu sẵn ở châu Âu sẽ nổ.
Đọc tựa " thú ăn THỊ trên không " Quế cứ tưởng là Mỹ nó có loại máy bay mới , đang bay thò tay ra vặt được cả trái cây ( trái thị đó ). Khiếp thật .
Đăng nhận xét