Theo tin từ Kháng Trường chiều qua 29/6:
Sức khỏe Phạm Nguyễn đã khả quan hơn. Gan, thận đã làm việc trở lại; vẫn còn chạy lọc máu. Hôm qua bị tràn dịch màng phổi, đang hút dịch.
Tỉnh táo nên viết mấy chữ can on cac ban Troi!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Nguyễn Nam Điện ủng hộ với tư cách cá nhân.
Đăng nhận xét