Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Bài này hay quá!
Thầy Trọng
Tình hình bây giờ nghiêm trọng hơn hồi đó nhiều bởi hình như "họ" đang sợ TQ. Ta đã để TQ làm "diễn biến hòa bình " trong một thời gian dài. Họ đã cài được thế chiến lược rồi. Động đến cái gì cũng vướng. Vả lại giờ chẳng còn Liên xô để mà nhờ cậy. Mỹ thì ta chưa mặn mà. Tự ta cứu ta có nổi không?
Chỉ còn trông cậy vào khối đoàn kết toàn dân và ý chí của dân tộc Việt thôi. Mà trong tình trạng khủng hoản lòng tin, tiêu cực tràn lan như hiện nay, liệu có hai thứ đó không?
Đăng nhận xét