Đại tá Trịnh Nguyên Huân - trợ lí cho Võ Đại tướng đã tròn 35 năm, lại là anh trai LS Trịnh Thúc Doanh k5 - nói gì về ông?
Còn Tổng thư kí Hội KHLS Dương Trung Quốc thì nói gì???
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Nhớ ngày còn ở học viện, một lần Huân về thăm trường có kể: Ông Giáp tự mình đọc tất cả, thư ký chủ yếu tìm tư liệu, còn chính Đại tướng đọc và rút ra kết luận của mình. Huân rất khâm phục khả năng đọc nhiều và đúc kết nhanh các vấn đề của Đại tướng.
Đăng nhận xét