Mời các bạn xem những pha nóng bỏng nhất trong năm 2011 !
Xin phép MIỄN BÌNH...NUẬN !!!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Lá thư cuối cùng của LS Vũ Kiên Cường
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Mot ngay o Chicago
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Lá vàng rụng trải thảm đường phố Thủ đô (SST: TB)
- Chuyện ít biết về gia đình Trần Độ, vị tướng “văn - võ song toàn” (KQ)
Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)























2 nhận xét:
Văn hóa Việt "bi" như thế đấy, không chỉ là hình ảnh ở 1 vài nơi mà nhiều nơi như thế. Băng hoại!
Hôm xuyên Việt đi Tây Bắc trên xe tải ghi:"Xe mẹ mua-Đua mẹ đánh".Tấn Lợi thích quá cứ cười mãi.
Đăng nhận xét