Đó là nơi các khóa từ 4 đến 8, đặc biệt k4, k5, k6 đóng quân thời gian từ tháng 8/1968 đến tháng 6/1970. Hưng Hóa trở thành 1 địa chỉ thân thuộc của chúng ta.
Mời cùng xem lịch sử Thành Hưng Hóa nơi ta đã đóng quân trên Baophutho!
Và hình ảnh chuyến về lại Hưng Hóa trong tháng 10/2011 vừa rồi của anh chị em k5.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012
Bạn đã biết gì về Thành Hưng Hóa?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Chỉ riêng chuyện các khóa Trỗi từng đóng quân ở đây cũng đã đủ biến Thành HH thành "di tích lịch sử đã xếp hạng" rồi!
TM
Đăng nhận xét