Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Hưng Hoá, những dấu tích còn lại

Hưng Hoá trẻ mãi còn chúng tôi thì đã...
Bốn xe phóng thẳng vào cổng chính (nơi truớc kia là cổng ngách ra cửa hàng Bách hóa). Hai cháu vệ binh ra mở cổng, đưa tay lên mũ chào. Giữa sân là cột cờ mới xây lại. Xe chạy vào trong mà chả thấy ai chặn. (Chắc Bình "tũn" k6 làm ở BTL Công binh đã báo Lữ truởng). Hỏi thăm, anh em  chỉ xuống nhà ban chỉ huy Lữ đoàn. Lát sau mới thấy Hùng Lữ phó chạy xuống, mời “các bác truờng Trỗi” vào phòng khách.
Vài giới thiệu rồi tặng quà lưu nịêm. Sau đó Hùng giới thiệu về đơn vị. Chả khách sáo gì nhiều, xin phép đi thăm doanh trại cũ.


Ngay công viên của Ban chỉ huy Lữ là khuôn viên cũ của C11 và bệnh xá. Hai bạn gái Mẫn, Hoa nhận ra gốc sấu già ngày xưa trồng ngay đầu nhà vẫn còn.
Bên ốc sấu già.

Dọc theo con đuờng đi về khu WC xưa.

Cổng dự bị, ngày xưa đi lấy củi phải qua cổng này.
Dãy nhà WC tập thể đã đập bỏ. Anh em đi ngược  theo "đường đi vệ sinh" lên cổng sau khu khí tài. Cái cổng vẫn mở dự phòng. Mấy cây phuợng vĩ, cây báng súng dọc khu khí tài giờ cao hàng chục mét. Khu xe máy công binh, xe lội nuớc bị thu nhỏ.
Khu khí tài.

Truớc dãy nhà của k5.

"Chụp đi, sợ mai này bị đập bỏ!".
Ra phía truớc mới hay, khu nhà 2 tầng của Ban chỉ huy tiểu đoàn 3 năm xưa phải đập bỏ để trùng tu cột cờ Hưng Hoá vào năm 2009. Phía tay trái cột cờ là khu nhà ở với 3 dãy 2 tầng xây từ đầu 1960. Dãy bên trái đã đập hết, chỉ còn dãy bên phải.
Khuôn viên nhà ăn cũng bị cắt xén, trả cho Tỉnh đội. Nhà văn hoá cũ giờ là nhà ăn.
Đúng lúc đoàn ta tới thăm thì các cháu sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân cũng đến thăm cột cờ Hưng Hoá. Nhìn các cháu trẻ măng mà nhớ lại cái tuổi 15-17 của các chú cách nay đã hơn 40 năm.
Khi các cháu xếp hàng ra về, chả hiểu ai bày mà cả bọn hô: "Một, hai, ba, chúng cháu chúc các bác mạnh khỏe!". Tôi thấy cay cay sống mũi. Các bác già vỗ tay huởng ứng: "Các cháu mạnh khỏe, học giỏi và không quên chơi thể thao, văn nghệ!".
Truớc cột cờ Hưng Hoá mới đuợc trùng tu năm 2009.

Cột cờ đuợc xây dựng thế nào?

Sân bóng ngay truớc nhà Tiểu đoàn 3 năm xưa.

"Chúng cháu chúc...".

Rồi chúng tôi cũng phải chia tay đơn vị. Hỏi thăm biết Hùng Lữ phó là học viên k16 của Học viện KTQS, tôi khoe ngay mấy "đàn anh Học viện k5": Dũng Triệu, Chí Hoà, Hoàng Việt... Tiện có cuốn "Mái truờng trong ký ức", tôi đã kí tặng Hùng.
Anh em cán bộ của Lữ đoàn Công binh 543 QK2 thật gần gũi! Đây sẽ là địa chỉ qua lại của chúng ta. (Anh em có thể liên hệ: Hùng 0982593295).

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bên ngoài cái "cổng dự bị", xưa kia là nhà lão Rơm, nay thấy đã thành phố xá.

HMK6

TranKienQuoc nói...

Lữ đoàn nhiệt tình mời đoàn ở lại ăn cơm, nhưng anh chị em đã có kế hoạch nên cảm ơn và chia tay.

Unknown nói...

Ngày xưa ấy tôi rất hay trốn học ra chơi nhà lão Rơm ... cũng chẳng hiều vì sao cứ thích ra đó.