Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Tôi bắt đầu thử làm với LS Bùi Thọ Tuyến. Hy vọng tìm được thông tin từ F305 đặc công và đồng đội đã đến nhà Tuyến, gặp mẹ Liên sau 30/4/1975.
- Bạn Nguyễn Lâm và Trịnh Thúc Doanh k5 hơi khó, nhất là Doanh vì đã hy sinh dưới lòng sông Thạch Hãn.
- Y Hòa k7 cũng khó quá vì bạn bè, đồng đội đã cày nát đồi Cháy mà chưa thấy.
- Chu Tấn Quang k6 được bố đón lên cuối 1975 nhưng phải lấp lại vì thân thể còn nguyên. Gia đình nhiều lần lên Bù Bông (nay thuộc Bình Phước, phần ráp gianh với biên giới K) mà chưa tìm lại được.
- Trần Hữu Dân k7 và Đặng Bá Linh k6 đã được quy tập nhưng lần 2 thì thất lạc, lại thành mộ LS vô danh.
Giờ 7 bạn của trường ta đang nằm ở đâu?
Còn LS Nguyễn Khắc Bình k7 nữa. BLL k7 cố tìm kiếm thông tin về gia đình Bình đi.
Theo thống kê của Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cả nước hiện có hơn 1,1 triệu liệt sĩ, gần 320.000 mộ trong các Nghĩa trang liệt sĩ còn khuyết danh hoặc chưa đầy đủ thông tin; đặc biệt còn có tới hơn 237.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Trong khi đó, nhiều cựu chiến binh nắm giữ những thông tin về đồng đội liệt sĩ lại chưa có cơ hội cung cấp.
Đăng nhận xét