Cột Cờ Hoàng thành Thăng Long, đuờng Cột Cờ, đuờng Điện Biên... những cái tên gắn liền với tuổi thơ của chúng ta. Nay tuổi Cột Cờ vừa tròn 200. Xin giới thiệu bài viết hay.
Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Ở vị trí Thành cổ Hưng Hoá (Phú Thọ) nơi truờng Trỗi đóng quân năm xưa cũng đuợc xây lại cột cờ cũ. Vậy là ở Bắc bộ có cột cờ HN, Nam Định, Sơn Tây, Hưng Hoá... Còn đâu nữa nhỉ?
Đăng nhận xét