Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012
Vua hề Sác-Lô (ST: CB)
Như mọi người đều biết Vua hề Sác-lô, tên tiếng Anh là Charlie Chaplin, trong những phim câm thời đầu thế kỷ 20, với những nghệ thuật hài hước cổ điển trong phim ảnh. Một thí dụ như phim “City lights” đóng năm 1931. Văn hóa nghệ thuật là phản ánh cuộc sống xã hội, phải chăng đầu thế kỷ 20 loài người sống lãng mạng hơn ngày nay?
Mời xem trích đoạn này!
Nếu bạn có thời gian, hãy xem toàn bộ phim (với thời lượng 1g 22').
Tượng đồng đen của diễn viên này được dựng tại vườn hoa Leicester Square, giữa trung tâm London, để tưởng niệm Charlie Chaplin.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét