Yêu nhau mấy
núi cũng leo.
Mấy sông cũng lội. Nhưng nếu nghèo em bỏ đi.
Còn thời cưỡi ngựa bắn cung.
Hết thời xuống chợ lượm thun bắn ruồi.
Hãy cứ chơi cho hết đời trai trẻ.
Để về già lặng lẽ đạp xích lô.
Đất lành chim đậu.
Đất không lành đất nhậu luôn chim.
Làm giàu không khó, nhưng khó ở chỗ làm mãi mà không giàu.
Râu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.
Tội là tội nghiệp thằng con. Ngồi ngoài dòm miệng biết ngon là gì.
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét