Hãy xem thông tin này!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Đúng vậy thì kinh tởm quá. Nhớ lại mấy năm nay, TQ tìm mua giá cao, nào móng trâu, bò; nào râu ngô; nay lại đỉa... Kì quặc! Các nhà KH lên tiếng đi!
Thật độc ác.
Tôi không tin ! Vì đỉa có thể sống ỏ khí quản , trong phổi , trong bộ phận sinh dục...nhưng không thể sống trong dạ dày vì có các dịch vị tiêu hóa .
Tại sao không phải là khẩu hiệu TẨY CHAY HÀNG TẦU KHỰA?
Đăng nhận xét