Là học sinh ngôi trường mang tên anh đầu tiên trên miền Bắc XHCN, chúng ta vô cùng tự hào về Anh. Hôm nay sưu tầm được những thước phim giá trị về những giây phút cuối cùng của đời Anh (do 2 hãng thông tấn cung cấp), BT5 xin trân trọng giới thiệu:
- A,
- B!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Được nghe kể, xem nhưng mỗi khi nhìn trực tiếp những thước phim này mà không kìm được xúc động.
VD
Đăng nhận xét