Bài đăng Phổ biến
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Gặp gỡ của 4 lính Trỗi KGU (Chu Kì Minh)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Vui cuối tuần: Còn 9 tháng nữa... con ạ! (ST: Viên Thạch)
- Sự kiên A60: Các đoàn khách trong và ngoài nước
Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013
HN, SG ngày trước Tết (QV-KQ)
Mời các bạn ghé Chợ Đồng Xuân HN và Chợ hoa công viên Gia Định SG ngày 29 tết.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Khi ngày tết đã đi qua, hình ảnh gì để lại dư âm nhất cho tất cả mọi người nhất?
Đó chính là giờ phút giao thừa bên hồ Hoàn Kiếm và chợ Bến Thành.
Thế nhưng biết tất cả mọi người bây giờ không đi đón giao thừa nữa và không phải dễ dàng chụp ảnh hay quay phim giờ nửa đêm.
Những năm đầu 70, chúng tôi Phan Nam, Kiến Quốc, Tấn Lợi, Lê Bình, Chí Hòa hay cùng Thái Dũng và Nghị, Công, Nam con... thường đi đón giao thừa quanh Bờ Hồ. Nay Dũng rồi Lê Bình đã đi xa. Nhớ các bạn quá.
Đăng nhận xét