Em như hoa đồng nội
Nở đúng tầm nắng mới
Khoe sắc giữa trời xanh
Để lòng anh bối rối
*
Ôi, một tình yêu mới
Cảm nhận tự bao giờ
Vẫn chưa hết thẫn thờ
Tưởng là yêu trong mộng!
Đất trời kia cao rộng
Sao chỉ có mình em?
Với anh là tất cả
Hạnh phúc thật êm đềm
*
Bây giờ anh có em
Chẳng còn muốn gì thêm
Ngoài em... đều vô nghĩa
Nhớ em ngày lẫn đêm
Bây giờ anh có em
Có cả ngày lẫn đêm
Có cả buồn và nhớ
Có nhói buốt trong tim...
*
Bây giờ anh có em
Vì em là tất cả
Của cuộc đời anh đó
Yêu mãi chẳng phôi pha!
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét