Đâu cứ phải có ve
Mới gọi được hè về
Ngoài kia trời xanh ngắt
Phượng đã đỏ đấy thôi!
*
Đâu cứ phải mưa rơi
Đông bắc gió về rồi
Trời đầy mây u ám
Lạnh sẽ tất nhiên thôi!
*
Đâu cứ phải chơi vơi
Đắm mình trong se lạnh
Nắng hanh vàng xao xuyến
Thu đã đến thật rồi!
*
Đâu cứ phải hoa cười
Ngàn sắc màu đua nở
Hết năm rồi mới ngỡ
Buồn vui với Xuân rồi!!!
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét