1. TƯỞNG
Những tưởng... sau mưa trời sẽ nắng
Vậy mà mưa mãi, mãi không thôi
Trời kia u ám sao buồn thế!
Nắng lặn đâu rồi? Mưa cứ rơi!
2. TÌNH
Tất cả tan đi, chỉ còn tình
Dẫu đời loạn lạc lẫn điêu linh
Vui hưởng thái bình hay cực lạc
Chỉ còn đọng lại chữ CHUNG TÌNH
3. TÓC
Tóc ai rồi chả bạc
Nhổ mãi để làm chi?
Nhuộm cũng chẳng ích gì
Thôi thì, đành... mặc kệ!
4. TIỀN
Tiền quý còn ví thì không
Dẫu là da thật cũng không bằng tiền
Giấy giả kia... hóa thành tiền
Xóa đi bao nỗi ưu ưu phiền... áo cơm!
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét