Thứ ba tới, 20/8/2013, là ngày giỗ thứ 41 của AHLS Huỳnh Kim Trung. Bạn chúng ta hy sinh ngày 20/8/1972, khi vừa tròn 20 tuổi. Một năm sau, 1973, bạn được Chủ tịch Tôn Đức Thắng kí quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT.
Gia đình vẫn chọn ngày dương để làm giỗ và có lời mời đại diện của khóa 5 đến dự. BLL phía Nam đã lên danh sách và có mặt đúng giờ.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Mong cậu phù hộ cho gia đình và bè bạn.
Đăng nhận xét