Thượng tướng Hoàng Cầm, thân phụ bạn Đỗ Quang Thạch k8, vừa từ trần 14.00 ngày 19/8/2013. Thay mặt BLL trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi xin gửi tới đại gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất.
Kế hoạch tang lễ xin được thông báo sau.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Nghề lạ 5: "Nghề" nhổ tóc bạc (ST)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Tiệc mừng Ts Bs Văn Công Phước nhận nhiệm vụ mới
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Ngày mẹ Thạch mất, cả nhà giấu cụ ông. Rồi ngày chú Thủy đi cũng vậy.
Hơn tháng trước, Thạch đi thì cụ cũng nằm viện. Lo cụ biết thì sẽ căng nên giấu. Và chiều qua thì cụ ông về với cụ bà và 2 con trai.
Đăng nhận xét