Mời đọc vụ án ép cung làm người bị oan ngồi tù 10 năm.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Xử án thì có thể phạm sai lầm. Tuy nhiên ở các nước khác sai lầm xảy ra chủ yếu trong tình huống khó khăn phán đoán, "tình ngay lý gian", vượt quá khả năng phán đoán. Còn ở nước ta, sai phạm chủ yếu nằm trong khâu cưỡng bức, ép cung, lạm dụng quyền lực vì cái riêng mà hại người. Ở đây không phải họ sai vì khó hay dễ mà vì cái tâm xấu hay tốt. Vì vậy người dân oán hận chứ không thể cảm thông với người phạm sai lầm. Và người dân biết rằng "vô phúc đáo tụng đình", và họ mong "trời cao có mắt" giúp họ trả mối oán hờn.
Đăng nhận xét