Trong những chương trình biểu diễn ở Thái Lan, có một chương trình hấp dẫn du khách nhất là của Ladyboy (tò mò hay chuyện lạ?), đó là chương trình của hoàn toàn những người con trai sau khi phẫu thuật và uống hormones của đàn bà để có thân hình con gái ra biểu diễn, ngược lại cũng có những người con gái muốn sống như con trai boylady thì họ có câu lạc bộ riêng của họ.
Bài đăng Phổ biến
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Gặp gỡ của 4 lính Trỗi KGU (Chu Kì Minh)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Vui cuối tuần: Còn 9 tháng nữa... con ạ! (ST: Viên Thạch)
- Sự kiên A60: Các đoàn khách trong và ngoài nước
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Cảm ơn Cao Bắc từ xa
Mà vẫn nhớ bạn, nhớ nhà, nhớ bao (báo)
Khi nào về nước a lô
Để còn tiếp đãi như là Đức Dung (Dũng)
Cảm ơn KQ đã tặng mình bài thơ, thủa đó phải đi săn lùng thơ, còn bây giờ tất cả mọi người ở VN đều xuất khẩu thành thơ, lại còn đấu thơ với nhau nữa!
CB
Đăng nhận xét