Lướt Báo liếp, vào mục Trại Nhi đồng Miền Bắc, tôi đã phát hiện ra mình trong tấm ảnh chụp ở cổng ngày 1/6/1959 khi tiếp đón đoàn khách quốc tế Đức đến thăm. Tôi ở hàng thứ 2, đứng thứ 2 từ trái, đang vỗ tay.
---
BBT còn phát hiện:
- Hàng đầu, từ trái: Vũ Việt Hưng (3), Nguyễn Tất Thịnh (4, bị bạn chỉ tay vào mặt), Đặng Thanh Bình (6).
- Hàng 3: Sơn (3).
- Hàng sau cùng có ba O Quỳnh Anh (2), cô Tụy Phương hiệu trưởng (5).
Bài đăng Phổ biến
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Gặp gỡ của 4 lính Trỗi KGU (Chu Kì Minh)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Vui cuối tuần: Còn 9 tháng nữa... con ạ! (ST: Viên Thạch)
- Sự kiên A60: Các đoàn khách trong và ngoài nước
Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014
Nhờ Báo liếp mà tôi tìm thấy tôi (Việt Dũng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

3 nhận xét:
Đẵng thanh Bình khóa tôi. Nhìn Hình vẫn còn nhận ra, tháng 7 này Bình về hưu. Nhanh thật! 55 năm vèo trôi.
Cám ơn bạn vì tấm hình.
Có Chí Quang trong đó không???
Đăng nhận xét